Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #480  
Cũ 03-03-2010, 13:26
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
hongducanh viết Xem bài viết
Mấy hôm trước, tôi đi Lạng Sơn 2 ngày, công việc chủ yếu là móc nối lại những quan hệ cũ trong ngành lâm nghiệp. Cậu lái chiếc xe con là giám đốc một công ty CP chuyên về cửa Gỗ nhập từ Canada về VN, điều thú vị là cậu ta không một ngày học về nghề Gỗ! Mà tốt nghiệp khoa xây dựng trường đại học Kiến Trúc - khóa 88 - 93 thế kỷ trước. Bất giác tôi hỏi Chiến (tên cậu lái xe) Cháu học trường KT có biết thày vidinhdhkt không? Cậu ta trở nên hào hứng: Thày vidinhdhkt Người Lạng Sơn học ở Nga về có đúng không hả cậu (chẳng là tôi là cậu ruột của Chiến), Thày vidinhdhkt có một biệt tài vẽ các mô hình và sơ đồ rất nhanh, đẹp và chuẩn... Hề hề, tình cờ lại phát hiện ra bác vidinhdhkt nhà ta có nhiều tài lẻ thật! Bái phục, bái phục !

Đến chủ nhật này, gặp bác vidinhdhkt không say không về!
Khơ khớ,

Bác hongducanh ui,

Chủ nhật này đi ọp, bác nhớ mang theo cái thước dây với nhé. Để đo xem cái mũi của lão Ví Dụ vưỡn còn to chừng nào, hỉ.

Ơ, quả này lại sắp có kỷ lục Ghi-nét mới rùi, mấy cái lá cải lại sắp tha hồ việc.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
hongducanh (04-03-2010), vidinhdhkt (03-03-2010)