Trích:
Old Tiger viết
Cụ Quái Dị chưa thể về được đâu ạ. Hôm qua nhà cháu nhận được điện của cụ ấy bảo gửi thêm vài tạ vừng nữa. Hic! Khó cho nhà cháu quá! Năm rồi mưa bão liên miên nên vừng mất mùa. nhà cháu cũng chỉ gửi được một ít sang, còn lại phải để dành đợi cụ Tổng Trưởng vào Đà nẵng thôi ạ.
|
Hô hô,
Giờ mỗ mới lại học thêm được một đặc tính nữa của loài hổ, hm, 3N này thật là bổ ích và lý thú, mỗi ngày học được một điều mới mẻ thật. Là tính điêu, nhé. Điêu đến như thế, theo như cánh lính giề chúng tớ vưỡn bẩu là "điêu quá mức quy định của Phủ thủ tướng" ạ.
Á à,
Hay là có đứa tưởng rằng
cứ dân tộc là thật thà, muốn tà lưa thế nào cũng được? Lão VD ơi (bỏ mịa, viết tắt thế này thời cái bụng miềng lại cứ nhất quyết muốn đọc là lão Ví Dụ ợ), đừng nghe cái mồm gầu của cọp nhé. Vừng, thiếu là thiếu thế nào. Mang sang nhiều quá, nhiều người lại đến sắp hàng xin vừng, lại còn
giề nác với sư tử được nữa sao?