Trích:
hongducanh viết
Chúng ta cùng đẽo tiếp! 
|
Trích:
hongducanh viết
Tôi cố gắng tìm một hồ Bai kal nhẹ nhàng, cân đối, giản dị nhưng vẫn đầy đủ trời, đất, nước...dùng làm nền.
|
Ối quan bác HDA ơi! Thế ra đây là hồ Baikal ạ? Chết thật em lại cứ nghĩ là cái sông Hàn quê em nhưng nhìn mãi không thấy cái cầu xoay đâu.
Trích:
rocketvn viết
cuối tháng 3 sang đầu tháng 4 em phải có mặt ở VN mấy hôm. Nếu em thu xếp mọi việc hợp lý,sẽ cố gắng để cùng tham dự buổi lễ sinh nhật tròn 5 tuổi cùng các bác tại QKMT.
|
Ối giời! Thế là tiếng gầm của em đã bay tới nước Nga xa xôi. Mừng quá! Bác rocketvn cố gắng thu xếp công việc để tham gia. Đây là nhiệm vụ đấy!