View Single Post
  #133  
Cũ 03-03-2010, 08:56
ADAM ADAM is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Feb 2009
Bài viết: 298
Cảm ơn: 883
Được cảm ơn 568 lần trong 201 bài đăng
Default

С ДНЕМ ПОГРАНИЧНИКОВ, УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ КАРТОГРАФ!

Bác BĐ kính mến! Em nhớ hồi còn bé được học 2 bài thơ về lực lượng biên phòng: 1 bài về công an, 1 bài về bộ đội. Em nhớ "lỗ mỗ" như thế này, xin đọc tặng bác (chỗ nào không chuẩn xin bác và các bác nhắc em với):

1. Bài 1 (không nhớ tên)

Các anh bộ đội biên phòng
Đào mương dẫn nước tưới đồng bậc thang
Giữa trưa trời nắng chang chang
Trời càng nắng gắt anh càng cuốc nhanh
Nghỉ tay uống bát chè xanh
Mế già nấu tặng cho anh mát lòng.
Ngày mai lúa tốt ngập đồng
Nhớ công anh lính biên phòng đào mương.

2.Bài 2:
Xuyên rừng thăm chú biên phòng
Phan Thị Thanh Nhàn
Chú công an biên phòng
Rạp mình trên lưng ngựa
Ngựa phi nhanh như bay
Cả cánh rừng nổi gió
Ngựa phăm phăm bốn vó
Như băm xuống mặt đường
Mặc sớm rừng mù sương
Mặc đêm đông giá buốt
Chân ngựa như sắt thép
Luôn săn đuổi quân thù
Vó ngựa như có mắt
Chẳng vấp ngã bao giờ
Xong công việc trở về
Ngựa bước đi thong thả
Chú công an đi bên
Tay vỗ về lưng ngựa
Chúng em trong bản nhỏ
Phơi thật nhiều cỏ thơm
Để mùa đông đem tặng
Ngựa biên phòng yêu thương
...

Thay đổi nội dung bởi: ADAM, 03-03-2010 thời gian gửi bài 09:49
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn ADAM cho bài viết trên:
Cartograph (23-03-2010), Nina (03-03-2010), USY (03-03-2010)