Trích:
vidinhdhkt viết
Đang hy vọng vào Đà Nẵng ọp ẹp 1 mình nhưng khi quay ra lại đèo thêm vài dấu +++ đây.
|
Bẩm cụ! Vào Đà Nẵng chắc là cụ cũng cần vừng như cụ Quái Dị mang sang Hungary cụ nhỉ? Nhưng cụ không cần phải mang vác vào đây cho nhọc cái thân già của cụ đâu ạ. Cụ cần bao nhiêu tạ, cứ đánh giây thép cho nhà cháu. Nhà cháu sẽ lo chu đáo cho cụ ngay ạ.
Trích:
vidinhdhkt viết
Bác Bình Dị ơi, sắp về chưa đấy? Mau mau trút hết vừng mà về đi, "NGÀY XƯA ƠI" như rắn mất đầu, chuệch choạc quá rồi!
|
Trích:
Huonghongvang viết
 Đi tìm hậu duệ thì làm gì có chuyện "trút hết vừng mà về"
|
Cụ Quái Dị chưa thể về được đâu ạ. Hôm qua nhà cháu nhận được điện của cụ ấy bảo gửi thêm vài tạ vừng nữa. Hic! Khó cho nhà cháu quá! Năm rồi mưa bão liên miên nên vừng mất mùa. nhà cháu cũng chỉ gửi được một ít sang, còn lại phải để dành đợi cụ Tổng Trưởng vào Đà nẵng thôi ạ.
@ To all các anh giề! Chuyến ọp ẹp sắp tới ai cần vừng thì xin mời đăng ký với nhà cháu trước để nhà cháu thu gom chuẩn bị ạ!