Em thấy các bác lên kế hoạch tổ chức sinh nhật của 3N tại miền trung mà thèm được tham gia quá. Theo chương trình về công việc cá nhân,vào khoảng cuối tháng 3 sang đầu tháng 4 em phải có mặt ở VN mấy hôm. Nếu em thu xếp mọi việc hợp lý,sẽ cố gắng để cùng tham dự buổi lễ sinh nhật tròn 5 tuổi cùng các bác tại QKMT. Hiện tại em chưa hứa trước nên chỉ xin suất dự bị thôi,nhưng thú thực,trong thâm tâm em vẫn cố gắng để được góp mặt cùng các bác. Em xin cổ vũ nhiệt tình và muốn mọi người thu xếp để tham gia thật đông trong lần SN tròn 5 tuổi của 3N cho thêm phần hoành tráng !
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại
Sàng đi sàng lại còn một tí khôn !
|