Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #473  
Cũ 03-03-2010, 00:18
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Cám ơn bác Hổ. Tớ luôn cô đơn, chả có dấu + nào cả. Đang hy vọng vào Đà Nẵng ọp ẹp 1 mình nhưng khi quay ra lại đèo thêm vài dấu +++ đây.
Còn về việc bác bảo hãng nào đấy giữ tớ lại thì:
1) Xin cám ơn lòng hiếu khách và thịnh tình của bác Cọp;
2) Giữ tớ thế nào được. Phương châm sống của tớ đã được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đúc kết rồi ("làm sao em biết những vết chim đi!").
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
Old Tiger (03-03-2010), Siren (03-03-2010)