View Single Post
  #30  
Cũ 01-03-2010, 17:23
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
thaond_vmc viết Xem bài viết
Bé BZ khích từ ngày 01/03 đấy. Anh em mình tính sao nhi????
Thấy bác thaond vmc nói, em cũng liều làm luôn một bài nịnh chị em. Vì là dân nhậu nên trong bài hơi nhiều từ này, các bác thông cảm:
Gửi lời chúc sớm đến các chị em 3N nhân ngày 8/3.
Xuân Quỳnh viết:"Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối", còn Gà mờ thì lại nghĩ:

Các em là ngày, chúng anh là đêm


“Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.”
*
Chúng anh đàn ông cũng xin thú thực là
Thiếu các em làm sao mà sống nổi.

Đàn cá chúng anh vật vờ bơi lội
Trong biển cả bao la lòng của chị em
Các em là ngày, chúng anh là đêm
Các em toả ánh nắng kia rực rỡ
Đem lại cho sự sống của muôn loài
Còn bọn anh là màn đêm mệt nhoài
Công việc, rượu bia vật chúng anh muốn chết
Các em là ngày thường, bọn anh là Tết
Ngày thường bao vướng bận lo toan
Tiền học, tiền nhà, bao việc ở cơ quan
Thân cò em một mình lo hết cả
Đêm về rồi chưa ráo giọt mồ hôi
Còn bọn anh chỉ chơi, chỉ chơi
Đời nhàn hạ như dăm ba ngày Tết
Trận nhậu đêm qua mấy thằng vui ra phết
Tỉnh ra rồi lại tính cuộc chiều nay
Hết giờ rồi, đi tiếp nhé bọn bay….


Nhưng đời chúng anh may thật là may
Có các em rồi, lòng yên tâm đến lạ
Ví dụ như khi nhậu xong,
Mò về được đến nhà
Là sẽ có xô chậu kia chờ sẵn
Dù dịu dàng hay là em cáu bẳn
Anh sẽ gục đầu ngủ luôn như một bác nông dân
Để sáng mai lại thấy em ân cần
Đưa anh một bát mì tôm úp sẵn
Động viên là :”Gắng ăn hết đi anh!”.
Ngon vô cùng, hơn đặc sản rừng xanh.

Các em ơi, báu vật của chúng anh
Hãy luôn cứ đáng yêu như thế nhé
Dù bọn anh mải vui chơi tạt té
Nhưng hồn chúng anh luôn neo đậu ở nhà
Ngồi nhậu mà đầu vẫn hình dung ra
Người vợ tảo tần xoay tròn trong bếp
Và lũ trẻ con đang réo gọi:” Mẹ ơi
Chiều nay bố lại không ăn cơm nhà hả mẹ?”
Hình dung cảnh dưới ánh đèn dịu nhẹ
Em ngồi bên dạy học các con
Người vợ đảm đang chung thuỷ sắt son
Chúng anh biết ơn các em lắm chứ
Đấy không tin, mời các em đếm thử
Trong một năm bao ngày hội chị em?
Các em như tượng đài, bọn anh chỉ ngắm xem
Trong lòng vang vang 2 từ kính trọng
Những vinh hoa, cũng chỉ như bong bóng
Tan vỡ nhanh dưới ánh sáng Mặt Trời
Các em là ngày, chúng anh là đêm….

Sắp đến rồi ngày Hội của các em
Mọi lời chúc đều trở nên thừa thãi
Lời ngắn gọn mong các em mãi mãi
Luôn xứng là hoa hậu của chúng anh.

------------------
* Thơ Xuân Quỳnh.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 01-03-2010 thời gian gửi bài 17:58
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (01-03-2010), binhminh (07-03-2010), chaika (02-03-2010), Dang Thi Kim Dung (01-03-2010), dangnt (02-03-2010), FORYTCHIA (04-03-2010), Hoa May (01-03-2010), NISH532006 (03-03-2010), Tanhia (02-03-2010), thanhha_svmos (10-03-2010), USY (05-03-2010)