Tạm biệt Vancouver, xin chào Sochi 2014!
Hà Anh (NuocNga.net) tổng hợp từ báo Nga.
Tại Lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Vancouver, chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế đã nhận cờ Olympic từ thị trưởng Vancouver và trao cho ông Anatoly Pakhomov-thị trưởng Sochi, thành phố chủ nhà Thế vận hội mùa đông 2014. Quốc kỳ Nga cũng được kéo lên trên sân vận động, mở màn cho chương trình nghệ thuật dài 8 phút của Nga đón chào sự kiện này.
Biểu tượng của vẻ đẹp Nga, của Người Mẹ và những giá trị gia đình-siêu mẫu Natalia Vodyanova đã mở đầu chương trình với 3 đứa con nhỏ của mình. Siêu mẫu, người mẹ 3 con này thường được mọi người xưng tụng là "siêu mẫu của thế kỷ 21" có ngày sinh trùng với ngày bế mạc Thế vận hội Vancouver. Natalia Vodyanova được Nga chọn là đại sứ "Sochi 2014", thời gian qua đã đóng vai trò lớn trong việc tuyên truyền, quảng bá những giá trị của tinh thần Olympic
Tham gia Chương trình nghệ thuật còn có nhạc trưởng nổi tiếng v.Gerghiev, ca sĩ giọng soprano Maria Gulegina, các diễn viên múa cuả Nhà hát lớn, các nhà vô địch người Nga tại Thế vận hội Turino-2006-cặp đôi trượt băng nghệ thuật T.Navka và Roman Kostomarov.
Tại Vancouver năm nay, đoàn Nga có một kết quả tồi tệ chưa từng có trong lịch sử. Từng hy vọng tràn trề sẽ lọt vào top3, nhưng cuối cùng Nga chỉ xếp thứ 11 với 3 HCV, 5 HCB, 7 HCĐ. Kết quả này cho thấy thể thao Nga còn rất nhiều việc phải làm để đạt những thứ hạng cao hơn nữa, nhất là vào năm 2014, Nga sẽ là chủ nhà Thế vận hội mùa đông.