Trích:
Lilia Pinuna viết
Hi, em không có ý đó đâu, chẳng qua chỉ là câu nối với mấy bài ở trên. Cái ý này là của bạn Vania mừ, nhưng ý bạn ấy cũng không phải là nói về Liên Xô ngày xưa mà là một Liên Xô nào đó nhỡ đâu được tái thiết lập trong tương lai. "Hay đấy, vậy thì tôi sẽ tích trữ thật nhiều mì gói đợi một cường quốc như Liên Xô xuất hiện, có Trung Quốc và Mỹ đã đủ nghẹt thở khắp từ Tây sang Đông rồi, chỗ nào cũng đặc khói bụi, ô nhiễm môi trường, đến Nam Cực lạnh lẽo như thế mà cũng không an toàn, may ra chỉ có lên vũ trụ mà sống ! Thêm một Liên Xô nữa thì không biết rằng, thế giới này sẽ tồn tại được bao nhiêu năm nữa ? Và tôi cũng không dám chắc, cái đất nước Việt Nam khốn khổ của tôi sẽ phải gánh thêm một gã khổng lồ to béo cỡ nào...! Để ngỏ nghi vấn ở đây vậy, mong bạn giải đáp giùm
|
Vania và bạn có thể giả thiết rằng sẽ xuất hiện lại một Liên Xô trên lãnh thổ Liên Xô cũ mà không do người Nga lãnh đạo không ? Tôi thì có thể tưởng tượng được, nhưng Liên Xô đó yếu cỡ Việt Nam thôi, khỏi sợ, không phải cường quốc vì không có nước Nga trong đó. Do vậy tôi đã không tranh luận với Vania ...
Bạn làm tôi cảm động rồi đấy nhé: "sửa theo yêu cầu của thành viên Ninh", và cả avatar mới cũng toàn diện hơn avatar cũ !