Em thấy các bác có vẻ thừa đạn nên nã lung tung, chẳng chọn đúng mục tiêu gì cả

Nếu cô áo vàng ấy có dây mơ rễ má gì với em sao các bác không PM hỏi ngay em cho đỡ mất công, lại cứ bình loạn làm gì! Sau vụ này em chờ mãi mà có thấy ai PM gì đâu.
Nhân nói chuyện làm phim: Vietnam. Back on the map, em còn nhớ trong phim có cảnh địa đạo Củ Chi, nhưng các nhà làm phim lại không quay được cảnh cuộc họp ngày 27/4/2008 dưới địa đạo, trong căn phòng mang bí số Windows. Trong cuộc họp ấy lần đầu tiên em được diện kiến nhiều bác QKSG... Vậy là cũng sắp 2 năm kể từ ngày đó. Bây giờ nếu giở lại những trang diễn đàn mấy năm về trước, mình cũng có thể nói "Мы из будущего" đấy các bác nhỉ
Mấy phim Nga thời mới làm về Việt Nam, em thấy họ tương đối lạc hậu: vẫn muốn nói về thời chiến tranh... Thật ra về chiến tranh thì phim "Vietnam" năm 1955 của Carmen là đẹp nhất. Còn nếu so 2 phim tài liệu "Vietnam. Back on the map" của Russian Today" và phim "Вьетнам. Секрет победы" của kênh RTR làm về sau thì phim của Russian Today làm không sâu bằng. Nghe nói RT lại đang có kế hoạch trước 30/4 và 9/5 làm thêm 1 phim tài liệu nữa về Việt Nam, cũng đi sâu vào chiến tranh chống Mỹ, không chỉ phản ảnh riêng về sự giúp đỡ của Liên Xô, mà còn về hậu quả chiến tranh và những chủ đề khác. Chưa rõ kế hoạch này của họ có thực hiện được không...