Tin Phi Quân Sự
Bài đóng góp vì một nước Nga không hiếu chiến

Những cây lúa mì mà chúng tôi trồng ở trạm vũ trụ Roscosmos quả thực đã lớn lên rất nhanh và bây giờ trông chúng thật tuyệt vời!

Những cây lúa mì này đã được chúng tôi chăm sóc đủ thời gian để cho ra các hạt lúa trở nên khô..Và bây giờ, nhiệm vụ cuối cùng,của chúng tôi là phải cắt, đóng gói và làm lạnh chúng trước khi mang trở về trái đất. Các nhà khoa học ở đó sẽ tiếp túc nghiên cứu những hạt lúa mì được đem về từ vũ trụ.
Các nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên khi được biết các cây lúa mì đã có thể tồn tại trên trạm vũ trụ này nhiều tháng liền. Trước đây họ đã từng cố gắng làm điều đó vài lần và chỉ nhận được những thứ mà theo họ từng mô tả là các hạt lúa mì "quái vật".
Tôi rất tiếc vì phải cắt những cây lúa mì này đây bởi vì chúng đã sống cùng tôi trên trạm vũ trụ này hơn năm tháng trời.
Theo Russia Today, Maksim Suraev's blog