Cám ơn OT nhìu. Bệnh nào rồi cũng phải khỏi chứ!
Vé thì tớ không cần đặt. Tớ xuất quỷ nhập thần lắm. Dạo ở CCCP tớ có cần biết visa là cái gì đâu, thế mà đi được khối nơi.
Bật mí: toàn đi xe buýt (từng chặng một, cứ 150-200 km lại đổi xe), chẳng ai ngờ được là lại có tên ngoại quốc đi xe buýt đường dài.
Có 1 lần muốn đi Kursk quá, bèn ra ga. Thấy tàu đi Tbilisi. Nghĩ ra 1 mẹo: bắt quen với chú gruzin đầu bếp ở toa ăn. Chú ta hỏi: "Đi đâu?". Tớ bảo: "Muốn xuống Tbilisi cổ vũ đội Dinamo Tbilisi đá với Aston Villa quá mà chưa mua được vé!". Chú gruzin thấy tớ kể vanh vách đội hình và "bình loạn" các kiểu về đội bóng quê chú bèn cho đi зайцем, lại còn cho chén miễn phí nữa chứ! Đến Kursk là tớ phắn không một lời giã biệt...
|