Năm 1970, tôi bắt đầu vào học cấp III. Kỳ nghỉ hè cuối cấp II đánh dấu nhiều kỷ niệm của tôi...
Tôi cùng hai thằng bạn đi bắt cá trộm ở hồ Bảy hố (ở gần nhà tôi). Cách bắt cá trộm này có cái tên rất lạ "kéo khẳng". Điều kiện để thực hiện việc bắt sống cá dưới hồ là:
- Mực nước hồ không sâu quá cổ.
- Đáy hồ có bùn.
- Dụng cụ đánh bắt cá thật đơn giản, đó là một sợi dây thừng nhỏ có chiều dài 3m, được buộc gút hai đầu vào ngón chân cái của hai người.
- Hành động: hai người rê đều chân sát mặt bùn.
Giống cá chép, trôi, trắm... thường ăn chìm, có nghĩa là loài cá trên thường kiếm mồi sát mặt bùn, khi gặp dây thường thường rúc xuống mặt bùn theo bản năng chạy trốn và đương nhiên nằm im dưới dây thừng! lúc đó, tại điểm con cá bị sục bùn sẽ nổi tăm như tăm cá sục ở bùn... Việc bắt cá đòi hỏi nhanh và chính xác - việc này giao cho anh bạn lặn lâu nhất trong số bạn của tôi thực hiện.
Mỗi lần chúng tôi đi "bơi" như vậy khoảng 1 giờ cũng phải được 10 đến 12 con cá tương đương với 10kg cá. Mãi, mãi sau này những người trong nom cá mới phát hiện ra việc "kéo khẳng" của bọn tôi. Nhưng bắt quả tang thì khó vô cùng!
Mùa hè thì có 3 tháng, còn hai tháng nữa mới hết hè. Khi ấy, anh ruột tôi là CB giảng dạy trường ĐH cơ điện Bắc Thái - ở ga Lưu Xá đi vào khoảng gàn 3 km. Ông ấy lôi tôi lên trường với mục đích không cho tôi lêu lổng. Mỗi thày giáo được ở một buồng khoảng 6m2 - kiểu nhà vách bùn lợp tranh, kê được hai cái giường đơn và một cái bàn làm việc. Năm 1969, anh tôi dạy tôi chơi cờ tướng, khi đó tôi rất phục tài đánh cờ của ông ấy. Nhưng sau vài tháng(do đam mê-và hồi ấy cũng chẳng có trò chơi gì) tôi đã chơi ngang ngửa với ông ấy.
Cứ chiều chiêu, sau bữa ăn tối - bàn cờ lại được bày ra, Cờ ngoài - bài trong... Tôi lần lượt hạ đo ván anh tôi và các đồng nghiệp của anh tôi. Hồi đó, có bác K (bây giờ bác ấy làm quá to trong QG) cùng bộ môn luyện kim với anh tôi, bác này không ham chơi cờ nhưng hay rủ tôi đến KTX của các chị sinh viên tán gẫu.
Nói vây, chính 2 tháng còn lại-anh tôi đã hệ thống lại toàn bộ những phần tôi đã học và anh ấy còn hướng dẫn thêm một số phần đầu của chương trình lớp 8 phổ thông. Chính 2 tháng đó đã giúp tôi học giỏi ở phần cấp III...
|