Tối nay nhà em được bữa no mắt no bụng. Nhờ có bác Geo "đi chợ" tận bên Mỹ em làm vội mấy món sau:
1. Súp củ cải đỏ ( cho đỡ nhớ nước Nga)
2. Súp cua măng tây ( bây giờ mới starter)
3a. Cua rang me
3b. Tôm hùm sốt cam
4. Cá hồi nướng cốt chanh
5. Bí đỏ nhồi thịt hấp cách thủy
6. Cà tím rán - chấm mắm tỏi, thôi rồi!
7. Khoai tây nghiền
8. Sinh tố bơ
9. Nước Táo ép.. chẹp chẹp!
Lại được ngắm hoa đẹp của chị For và chị Hoa May, đã quá!

Thôi, mai các bác khỏi tặng hoa chúc mừng em nhân Ngày Thầy thuốc Việt nam nhé!