Trích:
Old Tiger viết
Cảm ơn thư ký của bác Mì Chả đã kịp thời đưa thông tin về vé máy bay giá hạt dẻ.
|
Không biết đã có ai trong 3N Miền Nam nhanh tay "vớt" mấy cái vé hạt dẻ này không ạh?
Em vào lấy vé, mà hụt mất "hạt dẻ Chúa" rồi, hic
Nhưng dù sao thì em đã lấy vé cho Chaika và em, chuyến bay tối thứ 7, 23/4 đến Đà Nẵng và trở lại SG sáng thứ 2, 26/4 rồi.
Vé hạt dẻ không đổi không trả được ...

cho nên nếu các bác mà ngưng với bất kỳ lý do gì, em và Chaika sẽ ... gầm to hơn cả Hổ năm Canh Dần đấy nhé!
Các bác Ban Tổ chức ơi, vui lòng "bật mí" thời gian, địa điểm, chương trình ... gặp mặt thế nào để các mem còn thu xếp và định liệu nhé!