Hôm nay tôi mới vào mục này, xem và cùng vui buồn, hồi hộp theo từng diễn biến của sự việc. Thật cảm ơn những người nhân hậu đã tham gia vụ này và vì phải cập nhật và xử lý vụ việc, nên tôi hình dung mọi người còn buồn, vui, chờ đợi, bức xúc đến như thế nào trong từng ấy thời gian. Qua vụ này tôi càng hiểu thêm tính cách của các memb 3N và càng yêu nó. Ai có con hoặc có gia đình rồi, đã phải sống xa gia đình, xa con cái rồi thì mới thấm thía được tình phụ (mẫu) - tử, mới thấy được cái nỗi khắc khoải chờ mong tin tức người cha đẻ của mình như thế nào và càng thương (và khen ngợi) Nadia. Mong rằng qua Tết, mọi việc sẽ được kết thúc có hậu. Khi xem chương trình Như chưa từng có cuộc chia ly, bao giờ tôi cũng xúc động đến se lòng, có lúc rớm lệ. Tôi mong rằng Nadia sẽ sớm tìm thấy bố mình và như chưa từng có cuộc chia ly với bố. Tôi chắc rằng khi đọc mục này, bạn D. sẽ thấy mình phải là gì cho phải "ĐẠO". Mong rằng 3N của chúng ta sẽ làm được thành công việc có ý nghĩa cao cả này. Tôi hồi hộp chờ những thông tin tới.
|