
25-01-2008, 09:17
|
 |
Kvas Nga - Квас
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
|
|
Trích:
Cartograph viết
Và đây nữa, một bài thơ tình của Đơ-Mi-Tơ-Ri Ke-Đơ-Rin, tôi mạn phép múa...dao díp qua mắt thợ trước, dịch đại; xin các bác vài dòng tham gia, mong mở mắt cho bà con 3N được nhờ.
Дмитрий Кедрин
ЛЮБОВЬ
Щекотка губ и холодок зубов,
Огонь, блуждающий в потемках тела,
Пот меж грудей... И это есть - любовь?
И это всё, чего ты так хотела?
Да! Страсть такая, что в глазах темно!
Но ночь минует, легкая, как птица...
А я-то думал, что любовь - вино,
Которым можно навсегда упиться!
|
Bác Bản đồ triệu em thì em xin trình phương án của mình:
TÌNH YÊU
Môi ấm tìm răng lạnh,
Lửa lòng làm nóng thêm,
Lồng ngực bừng bừng dậy
Yêu - chỉ thế sao em?
Phải rồi!
Đam mê làm tối mắt
Nhưng đêm chóng tàn thôi...
Còn tình yêu - như rượu
Đắm say suốt cuộc đời!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Thay đổi nội dung bởi: USY, 25-01-2008 thời gian gửi bài 09:24
|