Trích:
Nhật Minh viết
Hôm nay đọc lại bài "Nước Nga-Thần tượng của tôi-Tình yêu của tôi!" của bạn nguyenthituyet, tôi tưởng là bài mới của người mới, nhìn kỹ lại thì mình đã cảm ơn bài viết từ năm 2009 rồi. Nhưng tôi lại có phát hiện mới, rằng bạn mới 02 tuổi khi CCCP sụp đổ, thế mà tôi cứ tưởng là bài viết của các "bác" hunggamo hay anhgia cơ. Bởi vậy tôi nửa tin nửa ngờ mối tình bạn đã dành cho Liên Xô hay nước Nga bây giờ. Nhưng nếu là người được nhận tình yêu của bạn thì tôi vẫn sẵn sàng vì... Tình yêu không đòi hỏi mọi lời giải thích. Tình yêu chỉ lắng nghe nhịp đập của con tim. Sao bạn không viết thêm nữa đi, về tình yêu dành cho nước Nga?
|
Khi Liên Xô sụp đổ tôi mới 18 tuổi. Tôi có một kỉ niệm vừa vui vừa buồn về Liên Xô: Tôi đã nện cho một thằng bạn "lên bờ xuống ruộng" vì chúng tôi cùng "bình loạn" về mấy chữ "CCCP" viết trên cánh cửa xe ô tô Zin-khơ. Thằng bạn tôi nói đó là "Các Chú Cứ Phá", tôi thì nói "Cơm Canh Cháo Phở", thế là cãi nhau... rồi đánh nhau. Tôi đánh bạn tôi trước và đương nhiên giành chiến thắng... dù cả hai suýt đổ máu. Nghĩ tới kỷ niệm này lại thấy nao nao lòng. Ôi trời, chỉ vì mấy chữ viết tắt "Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết" này mà tôi phải choảng nhau với bạn tôi đấy! Nghiệm ra, trong "chiến đấu" tôi mà "tấn công trước" thì chắc 90% giành... chiến thắng!
Tôi không bao giờ được đến Liên Xô (vì Liên Xô đã tan vỡ) nhưng trong tương lai có thể tôi sẽ đến được nước Nga. Tôi không có nhiều mộng mơ, không có tài ăn nói, văn thơ như nhiều người nhưng có một điều tôi dám chắc với các bạn:
Tôi yêu Liên Xô, tôi thường nhớ tới Liên Xô - người bạn quốc tế vô tư nhất, chân thành nhất, tốt nhất của Việt Nam.
Tình cảm của tôi dành cho Liên Xô ngày càng lớn, thể hiện rõ nhất qua 2 bộ sưu tập:
1. Bưu thiếp Liên Xô: Đến nay đã có hơn 1.500 chiếc hoàn toàn khác nhau.
2. Huân chương, huy chương, huy hiệu Liên Xô: Đến nay đã có hơn 7.500 chiếc hoàn toàn khác nhau.
Mơ ước của tôi sau này sẽ mở được một phòng trưng bày cá nhân - Phòng trưng bày Huân chương, huy chương, kỷ niệm chương, huy hiệu Việt Nam và Liên Xô.
www.tranvuongviet.net /
www.suutap.com.vn