Trích:
Len90 viết
@ Chị Siren: Cái hoa tím đấy rất giống giàn hoa bà ngoại nhà em trồng ở sân, hoa rất đẹp, giàn lá rất mát, mỗi tội lá rụng cũng rất kinh nên mấy năm nay bà chặt mất tiêu rồi. Em nghĩ từ sáng giờ cũng vẫn chưa nhớ ra là hoa gì 
A, hình như là cát đằng.
|
Hoa của bà ngoại Len90 chắc là Cát đằng, có phải hoa giống thế này ko?
http://www.hoalancaycanh.com/index.php?topic=43.0
Còn bông hoa tím của Siren thì không phải, đó là hoa ..không biết tên! nhưng không phải Cát đằng hay bất cứ loài hoa nào được trồng vì đó là hoa dại, bé tí ti, mọc lẫn cỏ dại trên núi.