View Single Post
  #127  
Cũ 24-02-2010, 07:32
Len90 Len90 is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 170
Cảm ơn: 134
Được cảm ơn 421 lần trong 103 bài đăng
Default

Trích:
dienkhanh viết Xem bài viết
Em chợt nhớ lại ngày này cách đây 18 năm em được các bạn gái tặng một món quà mà mãi đến bây giờ vẫn chưa hiểu ý nghĩa: một chú Cheburaska to bằng ngón tay cái. Có bác nào thông hiểu giải thích hộ em với. (Cả lớp chỉ mỗi mình em được con vật này).
Bác Dienkhanh đã nghe chuyện hà mã nghe chuyện cười từ chiều mà nửa đêm đang ngủ mới sực nghĩ ra tại sao lại buồn cười làm thỏ bị xử oan chưa? Không biết 18 năm trước bác có bỏ lỡ cơ hội gì không đây!? Chẹp chẹp.

Thay đổi nội dung bởi: Len90, 24-02-2010 thời gian gửi bài 07:35
Trả lời kèm theo trích dẫn