Em xem được mỗi trận Nga gặp Latvia. Trận thắng đầu tay của đội tuyển Nga.
Sao bây giờ đội Nga chơi chật vật thế nhỉ. Nhớ lại những năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước, tuyển Liên Xô dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Tikhonov gần như không có đối thủ. Sướng nhất là xem tuyển Liên Xô "hầm" (món "đặc sản") đối thủ khi chơi hơn người. Trong trận gặp Latvia năm nay cũng có mấy lần "hầm" thành công nhưng không "sướng" như ngày xưa.
Mục tiêu lọt top 3 của Nga năm nay chắc "tan" như tuyết châu Phi rồi. Hay là Nga "giấu bài" kỳ này để bùng nổ vào kỳ sau 2014 nhỉ?!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
|