Trích:
Old Tiger viết
Em đề xuất: ta chốt ngày 22, 23, 24, 25 tháng 4 là tốt nhất. Vì ta được nghỉ 3 ngày.
Em cũng nhất trí với phương án "1 ngày đêm Bà Nà rừng núi mờ sương, 1 ngày đêm Lăng cô rì rầm biển hát".
Về chương trình vui chơi, em mong các bác đẽo thêm đặc biệt là các bác ở Đà Nẵng kinh nghiệm đầy mình như Chaika, Gio nhe, Thoi Xa Vang, Anka, Mikola v.v.
Một điều quan trọng nữa em muốn nói đó là bắt đầu nhờ bác HDA và BZ đẽo hộ cái băng-rôn đi ạ. Bác HDA chắc rất bận, nhưng bác cố gắng ạ. Hoặc BZ đẽo sơ sơ rồi tung lên 4R cho bà con đẽo tiếp.
Oái! Em quên mất. Có bác chú ý: Bác nào có nhu cầu muốn thăm cái NMLD Dung Quất của em thì em sẵn sàng phục vụ các bác đi đến nơi, về đến ... Đà Nẵng ạ!
Rất mong nhận được nhiều ý kiến của mọi người. Xin cảm ơn!
|
Thưa toàn thể các thành viên Diễn đàn NNN!
Tối hôm thứ 7 ngày 20.2 vừa qua đã có cuộc gặp mặt rất thú vị đầu năm Canh Dần của QKĐN. Đặc biệt trong buổi gặp mặt đó còn có bác cả QKTĐ là Hong Duc Anh và bác Chaika đại diện cho QKSG.
Ngoài việc chúc tụng mừng Xuân mới, các bác đại diện của 3 miền cũng đã bàn bạc và chốt thời gian cuộc ọp ẹp tại ĐN vào tháng 4 mừng sinh nhật NNN 5 tuổi.
Sau khi thống nhất, em được giao nhiệm vụ thông báo đến tất cả mọi người là cuộc gặp mặt sẽ diễn ra vào ngày
22, 23, 24, 25 tháng 4 năm 2010.
Mong tất cả các thành viên nhiệt tình tham gia và có kế hoạch chuẩn bị (mua vé hạt dẻ, thu xếp công việc...).
Và em cũng đề nghị BQT Diễn đàn chính thức cho ý kiến về vấn đề này.
Một lần nữa chúc mừng Năm mới và chúc cho cuộc ọp ẹp của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp!