Dung Quất vào xuân.
NMLD chúng em chỉ cho phép những loài hoa này mọc:
Hôm mùng 3 Tết. Cả Nhà máy chúng em ra quân làm lễ trồng cây. Hoạt động này cũng gây chú ý được nhiều quan chức, ngoài lãnh đạo địa phương gồm bí thư và chủ tịch tỉnh, các anh lãnh đạo của Tập đoàn dầu khí củng bỏ Tết ở Thủ đô để bay vào tham gia, trong đó có anh bạn ĐL Thăng Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Một ngày lễ thật vui và nhiều ý nghĩa:
Anh bạn ĐLT cũng học tập cụ Hồ trồng cây vú sữa. Anh ấy có hỏi: "Trồng thế này bao giờ thì nó ra vú, bao giờ nó ra sữa nhỉ?" He he!!
Anh ẫy cũng cầm cái bình tưới nước để tưới. He he mai mốt nhỡ anh ấy có làm lớn hơn, đứng đầu Nhà nước chẳng hạn thì bức ảnh dưới đây chẳng quý hơn vàng các bác nhỉ?
Một lần nữa xin gửi lời chúc tốt lành đến mọi thành viên Diễn đàn NNN từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

