Trích:
hongtuoi3 viết
Đầy tràn tài năng ở đây à? Hahaha! Đọc sách nổi tiếng mà thấy mệt thì nên xem lại khả năng tiếp nhận của mình.
|
Bạn Nhật Minh ơi, bạn phí 1 lời khen vô ích mất rồi. Mỗi người có 1 chính kiến riêng, không cứ phải sách nổi tiếng nào cũng đều là sách hay. Mình vẫn thích những người thấy thế nào thì nói thế ấy, còn hơn là những người thấy cả thiên hạ thi nhau khen cái này hay thì cũng đú theo mà bảo là hay, là tuyệt. Lại còn cái câu "Đầy tràn tài năng ở đây à?Hahaha" là ý gì vậy ta?Nghe cứ mỉa mai thế nào ấy. Bác hongtuoi (1,2,3...n; n=∞) đúng là lộng ngôn vô đối. Người giỏi thật sự là người biết mình biết ta. Còn nếu cứ nghĩ là mình giỏi mà không nhìn ra những người xung quanh thì cũng giống như con ếch, dù có là ếch cụ vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không bao giờ thấy cả bầu trời.