Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #5  
Cũ 11-02-2010, 19:39
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Nina viết Xem bài viết
Em thì đoán bác nqbinhdi đem theo mấy tạ vừng là để ... đến núi nào thì rắc vừng và gọi "Vừng ơi mở ra!" , em nghe đồn là có câu

Bao giờ trong núi có hang
Hoàng hôn vừa xuống thì rang hạt vừng

Núi nào lại chẳng có hang
Thế nên từ sáng đã rang hạt vừng
Rang đi rang lại tưng bừng
Sáng trưa chiều tối phừng phừng lửa reo.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Мужик (11-02-2010), Old Tiger (20-02-2010), Siren (18-02-2010), USY (11-02-2010)