Em cũng đồng ý với ý kiến của bạn Vania, đây chỉ là mình đóng góp ý kiến thể hiện quan điểm cá nhân thôi chứ không phải là can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Mình có đóng góp ý kiến hay không thì cũng không làm thay đổi tình hình thế giới. Bản thân em thì vì không thích sự thống trị của Mỹ (với những chuyện gây hấn, kích động phản động, xâm lược ...) và không thích sự trỗi dậy của Tàu (với tham vọng bành trướng, ỷ nước lớn ức hiếp nước nhỏ, lấy thịt đè người...), cũng vì hoài niệm về một Liên Xô một thời đã từng là tượng đài kiêu hãnh của hòa bình thế giới, của lương tri nhân loại nên vẫn ước sao có một ngày Liên bang Xô Viết được tái thiết lập, qua đó tái thiết thế cân bằng trên vũ đài chính trị. Chỉ có điều nếu Liên Xô được tái thiết lập thì phải lựa chọn cho mình một con đường phát triển khác đúng đắn hơn. (Nhưng đều đó trong thời điểm này là không tưởng).
|