Ừ nhỉ, chị Nina viết thế thì linhami mới để ý: 2 bài viết đầu là của DaoDuyHiep về những kỷ niệm của một thuở bên Moscow xa xôi. Cảm xúc rất thật, đọc thấy hay và thích. Rồi hongtuoi xuất hiện. Giọng văn là lạ. Không ai có ý kiến gì về văn của hongtuoi. Có thể là mọi người đã có ấn tượng không hay về cái nick này ở một topic khác nên không ai muốn dây vào. Nhưng rồi chắc là không thấy ai khen nên hongtuoi bắt đầu cao giọng. Mọi người xúm vào chỉ trích. Thế là ầm ĩ cả lên. Chả để làm gì. Chả ai được lợi lộc gì.
Nhưng chưa chắc. Có khi hong tuoi đang rất hài lòng vì hong tuoi xuất hiện ở đâu là ở đấy lộn xộn ầm ĩ lên ngay. Chắc đây là người chớm nhiễm bệnh vĩ cuồng, ngộ nhận về tài năng của mình và luôn tìm cách thu hút sự chú ý bằng mọi cách - kể cả những cách không hay ho gì. Kết quả là chỉ có diễn đàn NNN bị thiệt thòi - chuyện đáng nói thì chẳng nói, lại bị cuốn vào tranh luận với hongtuoi.
|