Trích:
hungmgmi viết
Em chỉ mơ ước mình có một lúc nào đó gặp lại 'em" Psenhichnaya, tem cũ thì đúng là thỏa một đời trai.
|
Em đã thấy 3 loại có mác Psenhichnaya. Một loại sản xuất ở Saint-Peterburg, một loại sản xuất ở Ka-lu-ga, một cái nữa thì em quên rồi. Hôm vừa rồi em cũng có mua một chai uống thử. Đó là loại của Saint-Peterburg, 0,5l, giá cũng khá rẻ, có 120rub.
Đây là cái ảnh, có cái cốc nhiều cạnh làm vật so sánh, em mời bác và các bác xem:
Tuy nhiên hôm ấy uống xong chai này thì 2 người đau đầu, 1 người ko sao, đành nghỉ. Chắc loại này cũng kén người uống.
Tiện thể các bác cho em hỏi luôn là ở Hà Nội thì có bán những loại Standart nào (Orginal, Platinium, Gold, Imperia), giá cả ra sao, liên hệ với ai để mua? Sắp tới có lẽ em cần khoảng đôi chục chai nên cũng tìm hiểu dần.