Buổi trưa hôm nay chị em "Xóm Văn" của Budapest, trong đó có Phan Bích Thiện (cô gái
áo đỏ em đi trong chiều tuyết trắng trong thơ của Phạm Tiến Duật) có đón hai anh em chúng tôi (là các sĩ quan đã từng học tại Hung ngày trước trong đoàn công tác) tới thăm nhà các bạn ấy.
Trong bữa trưa rất thân mật và vui vẻ, mọi người có nhắc tới chương trình thày trò Xô-Việt này (xem được qua VTV4). Phan Bích Thiện, người đã tốt nghiệp tại Nga nay đang định cư tại Hung (con dâu của cả nước Nga lẫn nước Hung) cũng bảo rằng đã cảm động đến phát khóc. Nhiều chị em ở đây, dù chưa một lần đặt chân tới Nga chứ không nói là đã học tập tại Nga cũng bảo rằng rất cảm động khi xem chương trình này.
Có lẽ không một người VN nào đã từng đóng góp cho kháng chiến trước đây lại quên sự giúp đỡ to lớn của nhân dân và chính phủ Xô viết với nước ta, với cuộc chiến đấu vì độc lập dân tộc của ta.
Chị em Xóm Văn ở Budapest, người mặc áo len vàng là Phan Bích Thiện, cùng với 2 cô con gái rất xinh xắn.