Hồi Мужик còn đi dạy học, một hôm có cậu học trò chân đi cà nhắc, mặt bê bết máu, mũi rách như vừa bị mổ xoang chưa kịp khâu, môi như trẻ hở hàm ếch, mấy cái răng cửa bay đâu sạch, một mắt sưng húp, mắt kia lồi hẳn ra khỏi hốc, một bên tai treo lủng lẳng, đến tố cáo bị bạn hành hung. Мужик cho gọi bị can đến tra hỏi:
- Người ta làm gì anh mà anh làm cho người ta biến dạng như thế kia, hả? Anh có còn là con người nữa không?
- Dạ, thưa thầy! Ai bảo nó năm ngoái bảo em là đồ Hà Mã!
- Chuyện từ năm ngoái, sao đến giờ anh lại làm người ta ra nông nỗi này?
- Hôm qua lớp đi thăm vườn bách thú, em mới nhìn thấy con Hà Mã nó trông như thế nào!
Tuần trước, không biết có chuyện gì mà lão USY lại bảo Мужик muốn như hongtuoi2. Chẳng thèm quan tâm vì có biết hongtuoi2 như thế nào đâu. Hôm nay vào mạng mới được mục sở thị hongtuoi2!
Cảm ơn hongtuoi2 nha (có hongtuoi2,theo logic nhà quê, chắc cũng có hongtuoi1 và có khi cả hongtuoi0 nữa, cho cảm ơn luôn nhé)! Sẵn có cái bắp cày đây Мужик phải đi tìm USY hỏi tội mới được!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
|