Bài thứ nhất:
Lại một bài thơ ...ngắn(cho nhanh): của Ta-chia-na Sme-rơ-chi-na:
Татьяна Смертина
БЕЗ НАЗВАНИЯ
светило солнце
я стоял один
и тень моя у ног моих лежала
и проходили женщины покрытые чадрой
а я стоял
уже и солнце закатилось
и тень моя исчезла
и
вместе с тенью
исчез и я
************
KHÔNG ĐỀ
Mặt trời lên
Tôi đứng một mình
Với cái bóng quấn chân
Và những người đàn bà
chùm đầu đi tới
Còn tôi
Vẫn đứng
Hoàng hôn buông
Cái bóng dưới chân biến mất
Mang theo
cả tôi.
Bài thứ hai: Thơ tình không đề- Tác giả mới
Антонина (tkachenko@3dkuznica.ru):
Листья словно шепчут мне: "прощай"
и на улице осенняя погода;
только ты, прошу, не улетай
в прошлое, как это время года...
*********
Lá khẽ chào tôi: “tạm biệt”
Buông mình trên phố cuối thu;
Xin em, đừng xa tôi, thế
trôi về hoài niệm như thu...
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 23-01-2008 thời gian gửi bài 15:31
Lý do: Thêm bài 2
|