Trích:
DUA HAU viết
"Sự thật là người nước mình,chính là những người có trách nhiệm (gia đình,nhà trường...) thiếu trầm trọng kiến thức về tiền bạc(vì thiếu tiền bạc) nhưng lại thích tuyên truyền dạy bảo rằng ta đây cao hơn tiền,hạ thấp giá trị của tiền bạc(giống truyện con cáo và trùm nho của ê-zôp)"
Thế bạn đang nói người có trách nhiệm trong gia đình, nhà trườngở nước ta là ai thế??? Có phải đang nói tới những người mà trong đó có ba mẹ tôi và ba mẹ bạn ko???
Hay là theo bạn trong gia đình không có ba mẹ??? Nên tôi mới nói rằng trong gia đình bạn, ba mẹ bạn như thế nào tôi không biết. Còn trong gia đình tôi chắc chắn ko có kiểu như bạn nói rồi. Đừng chụp mũ cả đám thế.
.
|
Bạn quá nhạy cảm rồi.Tôi nói lên hiện tượng và đối tượng chứ có đụng gì đến bạn đâu mà bạn lai nghĩ vậy?CÓ lẽ cách nói của mình hơi khái quát quá nên bạn thấy bị đụng chạm.theo quan điểm của tôi ý thức,nhân cách của 1 con người phụ thuộc rất nhiều vào môi trường sống của họ trong đó gia đình và nhà trường là 2 môi trường đầu tiên.Không biết bạn đã từng thấy những nhân vật 2,3 tháng đổi xe,điện thoại 1 lần chưa?Ở đâu ra cái lối sống đó?Bạn đã thấy cách chi tiêu của các xếp khi đi công tác chưa?Nhiều người trong số đó có thể là các cô các chú các bác thậm chí là cha mẹ của ai đó trong chúng ta.Bạn phủ nhận điều này sao?
Mà thôi 2pic này cũng ko phải mở để ta tranh luận.Nếu ai cảm thấy lời nói của tôi làm tổn thương họ thì coi như tôi xin lỗi

