View Single Post
  #8  
Cũ 23-01-2008, 11:00
Phi Lao's Avatar
Phi Lao Phi Lao is offline
Bánh blin nóng - Горячий блин
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 33
Cảm ơn: 10
Được cảm ơn 27 lần trong 14 bài đăng
Default

Ôi bác Cartograph ơi, tác giả của bài thơ là nhà thơ mà bác! Do đó ... Phi Lao làm sao mà hiểu được bài thơ muốn nói gì! Phi Lao không phải tác giả, cũng không phải độc giả, mà chỉ là dịch giả, lại còn ở chợ Bắc Qua. Do đó thấy nó hơi hơi có lý là được rồi bác ạ

Còn nếu trái bóng mà lúc nào cũng luôn bên cạnh thì ... cầu thủ nào chả muốn, chắc chỉ trừ có thủ môn. Nhưng muốn là một chuyện, được hay không thì ... có Chúa mới biết
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm Phi Lao đứng giữa trời mà reo!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Cartograph (23-01-2008)