Bài báo kể trên ko biết có chính xác không vì theo
Wikipedia Viện Sỹ A. M. Prokhorov chỉ giữ chức vụ quan trọng là hiệu trưởng trường Московский Физико-Технический институт (МФТИ) rất danh tiếng. Ngoài ra sau khi ông mất thì một viện nhỏ thuộc viện hàn lâm khoa học nga được phép mang tên ông đó là viện
A. M. Prokhorov General Physics Institute of the Russian Academy of Sciences.
Viện này chắc chắn là viện mà bài báo muốn đề cập đến nhưng đây không phải là viện hàn lâm khoa học kỹ thuật như bài báo đề cập mà là viện vật lý cơ bản thuộc viện hàn lâm khoa học Nga. Không có viện hàn lâm khoa học kỹ sư nào do Prokhorov thành lập, hoặc nếu có chỉ là mượn lấy danh tiếng của vị viện sỹ này mà thôi. Ở Nga chỉ có duy nhất viện Hàn Lâm Khoa Học Nga (RAS) là viện có uy tín hàng đầu về khoa học cơ bản và thực nghiệm.
Gần đây theo như tôi được biết thì giới giảng viên trẻ ở VN đi học ở Tây Âu, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Canada trở về VN rất nhiều, theo như tôi ước lượng thì riêng tại một trường đại học của
Hà Lan là University of Twente đã có hơn 10 người VN tốt nghiệp TS (Xem mục bảng vàng thành tích) tại đây 5 năm trở lại đây. Những người này được đào tạo rất bài bản và họ thường đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của nhà khoa học thông qua số publications và số trích dẫn mà các nhà khoa học quốc tế trích dẫn công trình nghiên cứu của họ. Vì vậy những ai còn mang tư tưởng háo danh chắc chắn sẽ sớm lỗi thời. Có thể tạm thời trong thời gian 5-10 năm tới trò xiếc thú này còn có thể lừa được khối người và còn có thể phục vụ mục đích mua quan bán chức, nhưng có lẽ màn này sẽ sớm kết thúc khi giới nghiên cứu sinh ở Tây Âu, Mỹ thế hệ 7x,8x ồ ạt đổ bộ về nước khi chính sách giáo dục đại học được cải thiện đáng kể.