Bác Hòa tếu thật đấy! “May mà …” hay “Đúng là” ..

- thì cũng là “may mà ...” hay "đúng là..." nên “Em” gặp được “Anh”
Nhưng mà có vài cái bác Hòa cố ý viết sai logich để “hạ thấp” cái “may mà của em” nhé, em nghĩ, hihi, bác cần suy nghĩ lại chút:
Trích:
micha53 viết
Đúng là em không xinh, nên sếp tạo đủ cơ hội để em chứng tỏ năng lực. Đúng là sếp nghĩ em chẳng cần thời gian để đối phó với người hâm mộ? Rồi sếp lại giả vờ hâm mộ em một cách thật tình, vì em giải quyết việc ngon ơ gấp 3 lần khi sếp phải đi chơi với cô trợ lý yêu kiều của sếp.
Đúng là ..
|
Nếu “em” giải quyết việc ngon ơ gấp 3 lần – thì sếp hâm mộ quá đi chứ, việc gì phải “giả vờ”?!