Trích:
thanhha_svmos viết
Kính thưa bác Hổ Già!
Mặc dù không được gọi (vì em còn bé  ) nhưng em cũng rất cảm kính trước tấm lòng bác khi "nghe" trộm tiếng "hú gọi bạn" của bác!
Một lần nữa em xin có lời thanh minh giúp bác Mộtcõi về sự vắng mặt của bác ý: cách đây mấy tháng bác Mộtcõi có gửi tin nhắn cho em là bác ý rất nhớ 3N cùng mọi người, nhưng hiện cụ lênh đênh ngoài biển khơi, điều kiện liên lạc rất khó, nên có chuyển lời hỏi thăm tới mọi người. Em hiểu bác này, hơn nữa bác ý lại là đồng loại của bác Hổ Già nhà ta, vì vậy em tin rằng khi nào về đất liền, bác Mộtcõi sẽ mò vào tận Dung Quất theo tiếng hú của bác Hổ Già đó.
.
|
Chào bạn thanhha_svmos! Rất xin lỗi là hôm nay mình mới đọc được bài này của bạn. Mình cũng xin cảm ơn tấm lòng của bạn. Chúc bạn một Năm mới mạnh khỏe, hạng phúc và bình an!
Nếu bạn có liên lạc được với bác Motcoi.di_ve thì cho Hổ già đây và toàn thể bà con 4R NNN gửi lời thăm hỏi đến bác ấy. Chúc bác ấy luôn mạnh khỏe, luôn vượt qua mọi phong ba bão táp để sớm về với quê hương. Diễn đàn NNN luôn mong chờ bác ấy.
Cảm ơn bạn!