Trích:
Dang Thi Kim Dung viết
Ở khoa Nga ĐH Ngoại Ngữ Huế có 2 lớp, 61 sinh viên sắp ra trường.
|
Ôi! như năm nay, khoa Nga của ĐHQG (K43) chỉ có 54 sinh viên, nhưng vẫn chia thành 3 lớp. 1 lớp chuyên Sư phạm, 1 lớp chuyên Phiên dịch và 1 lớp "hỗn hợp".
Có lẽ cháu quen học trong "môi trường ít" như vậy nên thấy "bình thường",cấp III cả lớp có 1 bạn trai, lên ĐH thì (may) có nhiều gấp "chục lần" (chính xác thì cháu ko biết

). Bây giờ có khi được chuyển sang khoa Anh, đông quá có khi lại "ngạt thở". Bên ĐHKHXH $ NV, bạn cháu còn bảo tiếng Nga học tối, kiểu như học tại chức. Buồn thật, khoa Nga của mình cũng là 1 trong 4 khoa đầu tiên của trường đấy chứ! Nhưng vui ở chỗ, lớp Nga của trường cấp III cháu học, sĩ số của lớp đang được cải thiện dần. Chỉ mong đừng như tỉnh Ninh Bình, các trường đồng loạt bỏ tiếng Nga, để sau này có thêm cơ hội đứng trên bục giảng.