Trích:
Мужик viết
Bác tranhientrang ơi!
2 con "cóc" bác thả vào mấy hôm trước, chúng nó đang đánh nhau loạn xạ trong "chuồng các cụ" đây này. Bác thả thêm con nữa cho nó can 2 con kia đi nhé, kẻo cụ ngbinhdi sang Hung, lúc cắm nhờ được thấy lộn xộn sẽ quát đấy!
|
Nhớ lời bác Мужик dặn hôm nào, em vẫn đau đáu giữ mình, đi tập tạ để đề phòng các cụ quát còn có sức mà chịu. Nhưng hôm nay chợt nhận thấy: Ngồi nặn “cóc” còn hơn, chứ cứ tập tạ không quen nhãng đi một cái nó rơi vào chân thì khổ. Thôi thì “nhắm mắt đưa thân” cứ thả thêm một con vào đây vậy:
Em lại vào đây đọc tí thôi
Tuổi còn chưa đến nhiều ham chơi
Xem rình, các cụ xin đừng quát
Chợt thấy xuân về: ngày xửa ơi!