View Single Post
  #201  
Cũ 30-01-2010, 01:03
notforsale notforsale is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 220
Cảm ơn: 66
Được cảm ơn 346 lần trong 115 bài đăng
Default

Trích:
LyMisaD88 viết Xem bài viết
Bác Hồ Bất Khuất kính mến!
Qua bài viết của bác hanoi em đoán ra bác rồi và rất vui được làm quen với bác qua diễn đàn. Em xin giới thiệu, hiện nay em đang làm việc ở cơ quan mà năm 2009 bác đã gửi tặng chiếc TV rất to rồi ủy quyền cho lãnh đạo tỉnh và một số nhà báo gửi đến tận tay chúng em đấy.
Rất vinh hạnh được làm quen với bác. Em rất mong có dịp nào đó bác đến Quảng Trị, bỏ chút thời gian cho bọn em gặp gỡ để cảm ơn bác và ôn chuyện ngày xưa ở Liên Xô.
Kính.
Bác Hồ Bất Khuất không phải là người tự tung hứng các bài viết của mình. Tôi tin là như vậy (và khẳng định là như vậy, dù tôi chẳng biết bác HBK là ai). Vì, tôi có thể cam đoan bạn hanoi không phải là Hồ Bất Khuất.

Bạn hanoi hiện đang du học, một người có tài chụp ảnh, máy ảnh dòng Canon S5 IS của bạn ấy có chất lượng rất tuyệt.

Về bài của bác HBK, thực ra, cuộc CM "ít" tiếng súng của LX năm 90 chắc chắn phải xảy ra, một XH trì trệ phải sụp đổ. Tuy nhiên, nói rằng "không có mất mát lớn" quả là hơi chủ quan, và gượng ép, ngược lại những gì tôi thực tế nhìn thấy. Nếu có thời gian, tôi sẽ nêu quan điểm của người Nga về đất nước anh em Belarus, ở đó có nhiều điều đáng học tập hơn.

Một điều tôi thấy hay nhất, (và rất đồng ý) đó là tính hài hước của người Nga, câu chuyện bộ trưởng rất "nhẹ nhàng" và giá trị cả mặt giải trí, và tính thời sự. Tôi thì nhớ một chuyện về Stirlitz:

Stirlitz tỉnh dậy và thấy mình bị giam. "Ai đã bắt mình đây. Phải làm sao?" - "...Nào... Nếu họ mặc áo đen, ta sẽ nói là: tôi là đại tá Stirlitz. Nếu họ mặc áo xanh lá, sẽ nói là: tôi là đại tá Isayev"

Cánh cửa nhà giam mở ra, một người mặc quân phục xanh nước biển đi vào: "Anh dùng ít Vodka thôi, đồng chí Tikhonov ạ".
Trả lời kèm theo trích dẫn