View Single Post
  #20  
Cũ 28-01-2010, 08:16
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Chị Dang Thi Kim Dung ơi!
Hôm nay là ngày sinh nhật chị, em gửi đến chị nhưng lời chúc tốt đẹp nhất!
Chị là người thật hạnh phúc vì được làm đúng và sống được với nghề mình yêu - CÔ GIÁO TIẾNG NGA.
Đến giờ em vẫn ấm lòng bởi bát mì của chị vào cái ngày em vừa chân ướt, chân ráo từ dự bị Erevan lên nhập gia đình Sư phạm Lê Nin.
Gửi tặng chị câu chuyện nhỏ, một kỷ niệm tuổi học trò.

CÒN QUẢ NÀY NỮA Ạ!

Hồi ấy bọn mình mới lớp một. Gần Tết, cô giáo nghỉ sinh em bé. Bọn mình thích lắm. Cả Sao rủ nhau đi thăm. Năm đứa bàn nhau sẽ góp mỗi đứa một hào để mua quà. Cứ tưởng bố mẹ không cho. Ai ngờ dễ ợt. Riêng mình được mẹ cho hai hào, mừng quá. Nhưng mua gì bây giờ? Trứng gà thì không đủ tiền mà kẹo thì trẻ con quá. À phải rồi, mua chuối. Hôm học vần "uôi" - quả chuối, cô giáo chả bảo ăn chuối rất bổ là gì? Em bé nó cũng ăn được. Thế là bốn đứa ríu rít kéo nhau ra chợ. Bà hàng chuối bảo: "Nải này có 14 quả, đáng ra là bảy hào. Nhưng các cháu chỉ có thế thì bà cho một hào, coi như bà tặng cô giáo các cháu nhé!". Bọn mình mừng rơn, long tong chạy đến nhà cô. Nhưng mà nặng ghê, mỏi cả tay, phải thay nhau mấy lần. Gần đến nhà cô, đứa nào cũng muốn cầm. Cãi nhau, co kéo mãi, cuối cùng cái Lý bảo:

- Cái Giang là Sao trưởng, lại góp hai hào, cho "yêu" tiên!

Cả bọn đồng ý. Mình rất hãnh diện đi vào, khệ nệ đặt lên giường cô và dõng dạc: "Chúng em tặng cô để tẩm bổ mấy cả cho em bé!"
Cô bật cười khen: "Cô cảm ơn! Các em ngoan quá!" Rồi cô chống tay khẽ khàng ngồi dậy, nựng em bé: "Úi nạ... ào! Hồng Anh của mẹ dậy đi, các chị cho quà đây này! Lớn lên, em cũng đi học như các chị nhỉ?...". Bọn mình nhìn nhau, sướng nhớn người!

Trông cô hơi xanh nhưng em bé lại hồng, xinh ghê cơ! Nhưng nó cứ ngủ li bì, thỉnh thoảng mới ọ ẹ nhăn nhó, xấu xấu là. Chơi một lúc, bọn mình kéo nhau về. Ra đúng đến chỗ lúc nãy giành nhau quyền mang chuối vào nhà cô, thì bắt được một quả ở rìa đường.

- Thôi đúng rồi! Của bọn mình bị rụng đấy! Lúc nãy tớ thấy có một quả chỉ còn cái cuống.

Nghe cái Chanh nói thế, mình vội vàng nhặt rồi le te chạy vào nhà cô, đặt quả chuối lên nải, nói trong hơi thở: "Cô ơi, còn quả này nữa ạ! Nó bị rơi ở ngoài ngõ." Nói rồi mình hơn hớn nhảy chân sáo, tưng tưng chạy ra với các bạn, còn nghe cô bật cười gọi với ra:

- Này, cẩn thận kẻo ngã, Giang!...
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!

Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 28-01-2010 thời gian gửi bài 10:05 Lý do: thay yêu bằng "yêu" theo góp ý của Hoa May
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Dang Thi Kim Dung (29-01-2010)