Trích:
vinamilk viết
Ở các nước phương Tây bây giờ người ta đã dạy trẻ nhỏ làm thế nào kiếm tiền,sử dụng tiền thế nào cho tốt.Bằng chứng là trẻ em thường hay làm thêm như đưa báo,cắt cỏ thuê vv...
|
Ơ tôi thấy ở nước ta trẻ em cũng vậy thôi. Mà nhiều khi chẳng cần phải dậy. Tự chúng phải đi bán báo, đánh giày, cắt cỏ, chăn trâu... nhiều việc lắm. Tôi cá là trẻ em VN mình phải đi làm sớm hơn bên Tây.
Trích:
vinamilk viết
Trong khi ở nước mình thì tồn tại 2 loại thái độ:coi tiền như 1 thứ xấu xa,là căn nguyên của tội ác,hoặc lại phung phí tiền vô tội vạ(tiền chùa,tiền dễ kiếm).
|
Đâu chỉ tồn tại 2 thái độ đó mà tôi nghĩ còn có nhiều. Riêng tôi cả 2 thái độ trên đều xa lạ đối với tôi. Thái độ của tôi đối với tiền: chẳng may bị đánh rơi 500 đồng tiền xu vào gầm giường thì cố chui vào tìm lấy bằng được.
Trích:
vinamilk viết
Trong trường học hiện nay vẫn tồn tại 1 kiểu giáo dục như thế này.
Giáo viên hỏi học sinh:Nếu chọn giữa 1000000 đôla và 1000000 kiến thức các em sẽ chọn cái nào??Học sinh nào chọn kiến thức thì được khen,ngược lại thì bị khinh bỉ.
|
He he, đọc đến đây tôi lại nhớ có truyện tiếu lầm của Nga. Có anh chàng SV học rất dốt nhưng lại hay khôn ranh. Có lần đi thi chẳng trả lời được câu nào. Thày bực mình lắm mới ra một câu hỏi. Thế bây giờ hiện ra một ông Tiên với 2 túi: một túi kiến thức, một túi tiền thì cậu chọn túi nào?
Cậu sinh viên không nghĩ ngợi trả lời ngay: Tất nhiên là em lấy túi tiền.
Thày giáo cười nhạo và nói: nếu là tôi, tôi sẽ lấy túi kiến thức. Cậu sinh viên mới bình tĩnh trả lời: Dạ thưa thày con người ta thường lấy những cái gì mình thiếu hoặc không có.
Thày...