
27-01-2010, 11:23
|
 |
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
|
|
Trích:
LyMisaD88 viết
Cụ Vidinh ơi! Sao anh chàng ấy cười nhiều thế nhỉ? Em mà ngồi chổ ấy thì em không cười, giữ bí mật và phải làm rơi bút, giấy nháp hay cái gì đó ít nhất là chục lần. Nó có biết thì bảo tao quên mất cái công thức.
Đằng nào cũng bị xơi ngỗng, vớt vát chút gì chứ cụ nhỉ.
|
Em cũng như bác LY, tội gì:
5 năm là chục kỳ thi
Một kỳ luận án - Còn gì là xuân!
Vợ ở xa, gái ở gần.
Nó mặc váy, chứ có quần cho đâu!
Chân dài, da trắng, tóc nâu,
Nhìn ít thì thích, nhìn lâu thì thèm.
Đã thèm thì phải thử xem...
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
|