Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #316  
Cũ 27-01-2010, 10:11
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
Bực mình, em đem đồng 2 cốp ra đục một lỗ nhỏ sát mép, khá khó khăn vì nó làm bằng hợp kim gì cứng lắm, không mềm như đồng xu nhà mình ngày xưa. Lấy sợi dây nhỏ luồn vào, thế là thành dụng cụ (giống phát minh "rận trâu bằng cao su" của bác vidinhdhkt). Aвтомат cứ nuốt xu thoải mái, gọi xong em lại nắm đầu sợi dây kéo đồng 2 cốp lên. Sau này em còn cải tiến thay dây chỉ bằng dây thép cứng để lúc kéo lên dễ dàng hơn, đồng 2 cốp không bị xoay tròn, vướng víu.

Cách này em dùng mãi cho đến khi người ta thay thế hệ телефон-aвтомат mới.
Món này thì em thấy dân Cộng ta xài cũng nhiều bác ah, có thể là do bác "tuyên truyền" chăng?. Thế bác có biết cách nào mấy chú đi vào metro mà chỉ mất có 5 kópek không?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
vidinhdhkt (27-01-2010)