Đề tài này nó có hơi hướng tử vi nhưng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", xin tham gia cho xôm tụ. Tôi thấy các cụ ta truyền dạy thế này:
Xông đất:
Các bạn trẻ bây giờ nếu ở thành phố thì có giữ cái tục lệ xông đất được không? Vì sau giao thừa bắt đầu tính là giờ xông đất đấy nhé. Nếu các bạn đi chơi xuân, hái lộc, xem bắn pháo hoa...mà về muộn sau giờ giao thừa một tẹo, ai mở cổng bước vào nhà đầu tiên là coi như người đó đã tự xông đất đầu năm cho nhà mình rồi đấy.
Giờ Giao thừa:
Cái này tôi không rành lắm nhưng cũng cứ nêu băn khoăn để các mem cùng bàn. Các nước ăn Tết ta chỉ có rất ít mà ngay nước ta thôi múi giờ cũng lệch nhau. Ví dụ giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội chênh nhau đúng 1 giờ. Nên hiểu chính xác chuyện này thế nào đây?
Hướng xuất hành:
Ở thành phố hay thậm chí ở nông thôn cũng vậy, đường sá nó có theo đúng hướng nhà mình ở đâu mà tính. Ví dụ: tuổi như thế, làm Tổng Giám đốc doanh nghiệp, xuất hành hướng bắc Tài thần, nhưng hướng bắc nhà nó lại có cái đầm nước lầy lội, ông Tổng GĐ sẽ đi về đâu để được Tài thần phù trợ?
Còn ở Mát: giao thừa ở Việt Nam thì ở Mát đúng 20 giờ. Đêm tối, tuyết trắng bao phủ khắp nơi, lạnh...bắt một chiếc taxi cũng khó. Ta biết đi về hướng nào?
Nói zậy chứ hồi ở bên nớ, tui cũng hay kiêng cữ lắm. Sáng mùng một đi học hay ngày đi trả bài thi mà gặp các ẻm ở hành lang rồi ríu rít "Pờriviết" là thôi rồi, tôi nhường thang máy đi sau. Thà muộn còn hơn...gặp các nàng. He...he...
Mong chị em 3N khe khẻ như là lá đa "rơi nghiêng" thôi nhé.
|