Trích:
vidinhdhkt viết
Chà, thì ra Chúa Sơn Lâm cũng lãng mạn ra phết nhỉ! Cám ơn Ngài nhé.
|
Hà hà, bẩm cụ! Mấy hôm trước nhà cháu thọc cụ mãi mà cụ không thèm trả nhời. Đến bây giờ bỗng rưng cụ lại hạ cố khen nhà cháu. Nhà cháu xấu
cọp quá đi mất.
Trích:
vidinhdhkt viết
Hôm nay mới được lần đầu tiên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bông mai - biểu tượng Tết của miền Nam.
|
Bẩm cụ! Cụ lại dỡn nhà cháu rồi, làm gì mà đến hôm nay cụ mới nhìn thấy hoa mai?
Đã thế nhổ tặng cụ luôn cả cây ạ.
Hu hu nó nở rất đẹp, chỉ có điều giá như không phải lúc này!