Tôi ghét nhất cái kiểu, người thì cất công lập hẳn một chủ đề, lại kèm theo cả mục thăm dò ý kiến mới... hoành tráng làm sao ! Thế mà động "gãi ngứa" một tí là có người khác nhảy vào đòi dẹp bỏ, rồi không... ý kiến ý cò ý cò gì hết, rốt cuộc là đóng cửa. Thế thì lập ra làm cái quái gì, tranh cãi bấy lâu hóa ra thành dở hơi hết à, và cái Topic này cũng thành dở hơi à, hay người lập Topic cũng là kẻ dở hơi đến thế ? Chẳng có tôn trọng lẫn nhau gì cả. Cụt hết cả hứng !
Đúng thật, ông Bealinsky chí lý vô cùng chí lý : "Tất cả chúng ta đều sinh ra từ cái áo khoác !"...................
Thay đổi nội dung bởi: Vania, 25-01-2010 thời gian gửi bài 11:34
|