Trích:
micha53 viết
Ngày thứ 4: Sáng thăm quan hầm Hải Vân, Huế, Đại nội và các lăng tẩm...ăn trưa tại Huế..
Chiều: về ĐN.
Tối: giải tán
|
Hoan hô bác Micha .. "gãi đúng chỗ ngứa"

của ít nhất 2 người là chị Dung và em, hihi.
Nhưng em muốn cả đoàn nghỉ lại một đêm ở Huế ạh. Cả ngày đi tham quan Đại Nội/lăng tẩm hoặc các nhà vườn, đêm xuống sẽ mơ màng trên thuyền dọc sông Hương, hoặc đơn giản hơn -đi lang thang các phố đêm bên sông Hương, ghé quán vỉa hè nào đó xì xụp ăn đêm như đã có một đêm dọc bờ sông Hàn đến 2h sáng ấy .. sẽ tuyệt lắm các bác nhỉ!
Như vậy theo em thì 1 đêm Đà Nẵng, một đêm Bà Nà, 1 đêm Huế. Hợp lý đấy chứ ạ?