Trích:
tranhientrang viết
Bác Мужик kể nhiều trò về pháo nghịch mà vui thật. Nhưng còn những cái chuyện về pháo ném (trong ruột nó có trộn sỏi với thuốc pháo, cứ ném vào tường nó mới nổ), không thấy các bác kể nhỉ?
Hồi xưa em còn nhớ: Được anh hàng xóm mùng tuổi cho mấy quả pháo ném, bỏ vào túi quần mà trên đường về nhà chỉ dám “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” thôi, đi khẽ khàng như người mộng du ý. Đề phòng chẳng may nhỡ nó “phát hỏa” thì không kịp lấy nước mà dập...
|
Pháo ném bác kể ngày xưa bọn em cũng có nhưng ít chơi vì 2 lý do: Thứ nhất là không có đủ tiền mua. Loại pháo này phải dùng thứ thuốc "nhạy", làm tốn công hơn nên giá thành cao hơn. Mấy hòn sỏi bác nói thực ra là một loại đá dễ phát tia lửa khi ma sát. Quê em cách làng Bình Đà (huyện Thanh Oai-Hà Nội) không xa lắm nên em có biết chút ít về cách làm pháo ném. Thứ hai là chơi loại này không "khoái" lắm vì nó không gây "cảm giác mạnh" và cũng khó có thể nghĩ ra được trò gì hay ho với nó. Nếu pháo này ném vào người bọn con gái mới nổ thì chắc tụi em chơi liền à (không hiểu vì sao ngày xưa bọn em ghét lũ con gái thế. Có lẽ vì thế nên lớn lên phải yêu ... bù!)
Bác quá cẩn thận nên mới “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” thôi chứ đút túi nó chẳng phát hoả được đâu. Có lần, ném mãi chả nổ, em phải lấy búa đanh ghè mới được đấy. Hơi nguy hiểm.
Nói đến búa lại nhớ ra loại pháo nữa, quê em gọi là pháo "tẹt". Đây là loại pháo an toàn nhất cho trẻ con. Nó là các hạt thuốc pháo to cỡ hạt đỗ xanh nhưng dẹt hơn, được gắn lên các băng giấy đỏ như dải ruy-băng. Khi chơi, lấy gạch (sang thì dùng búa đanh) đập lên từng hạt, nó nổ lẹt tẹt vui tai và thơm mùi thuốc pháo.