Trích:
Old Tiger viết
Đồng chí à, bọn trẻ nó có những cái mơ mộng nhớ nhung của chúng, thôi thì mặc xác chúng. Cánh già mình với nhau cũng chẳng thiếu cái để chia sẻ. (Ồ ồi, mà theo cảm nhận của OT đồng chí cũng thuộc lứa của OT, nếu có sai xin gục đầu vạn lần mong tha thứ). Vậy nhé!
|
Bác OT ơi, chắc bác hongtuoi muốn nói về một truyện ngắn ở
link này. Không biết bác ДаоDuyHiep có phải tác giả của các truyện: Không đề, Thu muộn, Ấu thơ trong tôi là..., Cô thư ký xinh đẹp, Tám chữ O tròn không ạ? Có lẽ vì đây là diễn đàn về nước Nga nên bác đã thay bối cảnh truyện KHÔNG ĐỀ từ thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp sang thủ đô Moscow xinh đẹp của nước Nga.